làm một bài thơ hay  ( quangtuandz ơi)

làm một bài thơ hay  ( quangtuandz ơi)
Câu trả lời này dùng AI, hãy kiểm tra lại trước khi sử dụng
Trên cánh đồng xanh biếc, gió thổi vi vu,
Mặt trời lấp lánh qua bóng cây bàng,
Đời trôi nhẹ nhàng như dòng suối nhỏ,
Tâm hồn lắng đọng, thanh thoát như không gian.

Những bông hoa nở rộ khoe sắc màu,
Cất tiếng hót chim e ấp giữa vòm trời,
Những giấc mơ bay bổng như cánh diều,
Chắp cánh tự do, bay vào cuộc đời.

Nhìn cuộc sống tươi đẹp từng ngày qua,
Dẫu có bão giông rồi lại tạnh mưa,
Tình yêu thương chớm nở trong tim,
Gắn kết chúng ta, như ánh sao khuya.

Hãy sống trọn vẹn, từng khoảnh khắc này,
Bởi cuộc sống chỉ có một lần thôi,
Đừng để lãng quên những ước mơ ngọt ngào,
Hãy yêu hết mình và sống trọn vẹn đời.
Đăng phản hồi