Lập dàn ý phân tích và đánh giá bài thơ Hoa Lựu ( Trần Đăng Khoa)"Em trồng cây lựu xanh xanhCuốc kêu chưa dứt mà cành đầy hoaHoa lựu như lửa lập loèNhớ khi em tưới, em che hàng ngàyNhớ khi mưa lớn, gió layEm mang que chống cho cây

Lập dàn ý phân tích và đánh giá bài thơ Hoa Lựu ( Trần Đăng Khoa)

"Em trồng cây lựu xanh xanh

Cuốc kêu chưa dứt mà cành đầy hoa

Hoa lựu như lửa lập loè

Nhớ khi em tưới, em che hàng ngày

Nhớ khi mưa lớn, gió lay

Em mang que chống cho cây cứng dần

Trưa nay bỗng thấy ve ngân

Ve ngân trưa nắng, quả dần vàng tươi

Em ăn thấy nó ngọt bùi

Tặng chú bộ đội, chú cười với em

Đêm về đạn chú bắn lên

Đỏ như hoa lựu trên nền trời xanh"

Đăng phản hồi