Viết đoạn văn 200 chữ phân tích tâm tư tình cảm của người con qua đoạn thơ"Trên đời chẳng ai lo cho ta bằng mẹCũng chẳng ai ta làm khổ nhiều như mẹ của taMẹ ơi nếu con được sống lại tuổi thơCon sẽ chẳng bao giờ mãi chơi trốn

Viết đoạn văn 200 chữ phân tích tâm tư tình cảm của người con qua đoạn thơ

"Trên đời chẳng ai lo cho ta bằng mẹ

Cũng chẳng ai ta làm khổ nhiều như mẹ của ta

Mẹ ơi nếu con được sống lại tuổi thơ

Con sẽ chẳng bao giờ mãi chơi trốn học

Đứa con trai nhiều lỗi lầm ương ngạnh

Sẽ không lăn lóc làm mẹ xót xa".

Post Reply