Viết một bài thơ về mẹ có thể thơ lục bát truyền thống( Không chép mạng ạ)

Viết một bài thơ về mẹ có thể thơ lục bát truyền thống( Không chép mạng ạ)

Câu trả lời này dùng AI, hãy kiểm tra lại trước khi sử dụng
Mẹ là ánh sáng trong đời,
Dù mưa nắng, mẹ vẫn cười vui.
Bước chân mẹ nhẹ nhàng,
Hai bàn tay mẹ nối đoàn đường.

Mẹ là dòng suối mát lành,
Nuôi dưỡng con khôn lớn từng ngày.
Giấc ngủ con mẹ ru,
Nhẹ nhàng lời hát, dịu dàng như mây.

Tháng năm trôi, mẹ vẫn đó,
Mái tóc bạc phơ, nụ cười tươi.
Lòng con luôn tự hào,
Mẹ là tất cả, cả bầu trời.

Khi giông tố, mẹ là lá chắn,
Chở che con giữa bão bùng khơi.
Dẫu cho đời có muôn vàn,
Mẹ là ngọn đèn, soi sáng lối đi.
Đăng phản hồi