viết đoạn văn cảm nhận vẻ đẹp của khổ 1,2 của bài thơ buổi gặt chiều của anh thơ Mặt trời lặn,mây còn tươi ráng đỏ Cò từng đàn bay trắng cáng đồng xa Tiếng diều sáo véo von trong tiếng gió Hoà nhịp nhàng giọng ả hái

viết đoạn văn cảm nhận vẻ đẹp của khổ 1,2 của bài thơ buổi gặt chiều của anh thơ

Mặt trời lặn,mây còn tươi ráng đỏ

Cò từng đàn bay trắng cáng đồng xa

Tiếng diều sáo véo von trong tiếng gió

Hoà nhịp nhàng giọng ả hái dâu cá

Trong đồng lúa tươi vàng bông rủ chín

Những trai tơ từng bọn gặt vui tươi

Cùng trong lúc ông già che kín nón

Ngồi đầu bờ hút thuốc thổi từng hơi

Ответить