Viết đoạn văn 200 chữ ghi lại cảm nghĩ của em về bài thơ sau : Con về thăm mẹ đêm mưaMới hay nhà dột gió lùa bốn bênMưa rơi sợi thẳng sợi xiên Cứ nhằm vào mẹ những đêm trắng trời Con đi đánh giặc suốt đời Vẫn không

Viết đoạn văn 200 chữ ghi lại cảm nghĩ của em về bài thơ sau :

Con về thăm mẹ đêm mưa

Mới hay nhà dột gió lùa bốn bên

Mưa rơi sợi thẳng sợi xiên

Cứ nhằm vào mẹ những đêm trắng trời

Con đi đánh giặc suốt đời

Vẫn không che được một nơi mẹ nằm

----Đêm mưa của Tô Hoàn---

Nhanh giúp e với ạ e đang cần gấp

Đăng phản hồi